Trong đám tang chồng, gia đình tôi hoang mang khi chứng kiến hai phụ nữ lạ lao vào cào cấu nhau ầm ĩ.
Chúng tôi kết hôn khi còn trẻ, tôi 21 và anh 23, bất chấp lời khuyên của gia đình nên chờ đợi để ổn định công việc và kinh tế. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không như tôi mong đợi. Anh vẫn sống buông thả, chỉ thích chơi bời và cờ bạc, trong khi tôi một mình lo toan kinh tế. Mặc dù anh hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài được vài ngày. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi vì thói quen xấu của anh, và trong hai năm làm vợ, tôi đã rơi rất nhiều nước mắt và phải đối mặt với nợ nần do anh gây ra.
Khi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tôi phát hiện mình có bầu và quyết định giữ lại con, hy vọng chồng sẽ thay đổi. Nhưng khi con ra đời, anh vẫn không khác gì. Một năm sau, anh bỗng bỏ đi gần 2 năm, khiến gia đình phải tốn nhiều công sức tìm kiếm. Cuối cùng, anh trở về trong tình trạng tàn tạ, có lẽ do cờ bạc. Tôi đành chịu đựng cuộc hôn nhân đau khổ để con có bố. Nhưng chỉ sau 3 tháng, anh qua đời vì tai nạn giao thông. Trong lúc tang gia bối rối, hai người phụ nữ lạ xuất hiện, một bế con, một mang thai, đòi vào chịu tang.
Bố mẹ anh gọi hai người phụ nữ vào nói chuyện, họ đều khẳng định đã từng có mối quan hệ với chồng tôi và hứa hẹn sẽ cưới. Hiện tại, một người đã có con, còn một người đang mang bầu. Khi biết tin anh mất, họ đến đưa con về chịu tang. Đúng giờ khâm liệm, cả hai xuất hiện đòi vào chịu tang, dẫn đến một cuộc cãi vã ồn ào giữa họ, chửi bới lẫn nhau về việc giật chồng. Tôi chỉ ngồi đó, bất lực và đau đớn. Bố mẹ anh phải nhờ người kéo họ ra ngoài, hứa sẽ giải quyết sau. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy tê liệt, không biết mình đang đau hay hận, chỉ thấy thương con tôi quá nhỏ để phải chịu đựng chuyện này. Tôi cũng lo lắng không biết sẽ kể gì về cha khi con lớn lên.



Source: https://afamily.vn/trong-dam-tang-chong-ca-nha-toi-ta-hoa-khi-thay-2-phu-nu-la-den-cao-cau-nhau-tui-bui-2019030816344736.chn